Trọn Đời Yêu Em


Buồn chi em C, giận hờn chi Emem ?
Lời nói như Amgió thoảng mây Embay
Cười đi em F, em sẽ thấy mặt Ctrời
Sưởi ấm em Dmtrên bờ Gmôi
Nhìn môi em, nụ cười xinh xinh
Làn gió ru tóc nhẹ thôi đưa
Lòng miên man, thương nhớ bỗng dâng tràn
Chìm đắm trái tim theo thời gian
Dù một ngày vắng Fem mùa đông G
Dù từng ngày sống trong Emchờ Ammong
Trọn đời này Fanh vẫn Dmmãi Gyêu mình Cem
Dù dòng đời sẽ đi về đâu
Dù mặt trời, ánh dương lặn sâu
Anh vẫn trọn đời mãi mãi yêu mình em thôi

60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *