Tone gốc: Am
Thái Học
Cha chưa bao F giờ có giấc ngủ G ngon dậy sớm thức Em khuya lo cho các con chu Am toàn
Cha không F thèm áo đẹp cơm G ngon Cha luôn Em nhường phần cho các Am con
Cuộc đời F này khó lắm gió G sương đầy rẫy tai Em ương ập đến khó Am lường
Nhưng có một F người hết sức phi G thường hiên ngang giữa Em trời, như đỉnh Thái Am Sơn
_
Cha ơi con giờ mới F thấu, vì sao tóc cha G phai màu
Thời gian in hằn vết Em dấu, mắt thâm quần hun Am hút sâu
Ơn cha nghĩa mẹ như F núi, tình thưng dạt dào G như suối
Chảy trong Em tim, con ghi khắc mãi Am chẳng quên
Cha ơi giờ con mới F hiểu, trả hết một đời G vấn thiếu
Chữ hiếu không cao ngút Em trời, nhưng không có gì Am sánh nổi
Nếu cha là đỉnh F Thái Sơn, con nguyện sẽ là G mây bay
Ấp ôm Em cha, trong vòng Am tay…
_
Công cha F biển trời, người dạy Em con lớn Am con sợ ngày Dm tháng xa rời, Em cha Am ơi..
60

