Tình yêu biển cát


Sáng tác: nhạc Vĩnh Điện, thơ Thuyền Thu | Ca sĩ: -- | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Biển dịu C dàng xô bờ cát Dm trắng
Trao nụ G hôn tha thiết nồng C nàn Am
Biển là Dm anh em là bờ Em cát Dm
Luôn dạt F dào G hôn tự ngàn C năm.

Ta yêu C nhau thắm sâu bao nỗi Em nhớ
Như biển C xanh không thiếu sóng một F ngày
Em bờ Fm cát mong chờ anh sóng Em vỗ
Sẽ lặng F buồn nếu ngày chẳng sóng G

Nếu một F ngày biển chẳng có sóng Em
Rặng phi C lao thôi rì rào gió F hát
Những dấu Am chân mãi hằn sâu trên Dm cát
Có lấp G7 đầy câu hỏi sóng về C đâu

Ta xa C nhau con sóng nhớ bạc F đầu A7
Đau đớn Dm lắm điên G7 cuồng như nghiến F nát
Khoảng trời G xanh sẽ chẳng còn bát Em ngát
Nắng thôi Am về đêm Dm hao khuyết vầng G7 trăng

Hỡi đại C dương luôn căng tràn sức Em sống
Đừng bão F giông A7 đừng giận dữ thét Dm gào
Để con F sóng ấp Em yêu bờ cát Dm trắng
Để vầng F trăng chứng G7 giám một tình C yêu.

Khánh Vy
C

100

Để lại một bình luận