Tình Tiêu Cực


Tone gốc: Am

Chung Thanh Duy

AmEm hay hỏi tôi những câu tôi yêu nàng màu mắt nâu là Emđôi mi tóc mây đen tuyền
DmTôi chỉ nhìn em trả lời tôi yêu mình em cả đời chẳng Emai hay thứ chi tuyệt vời

_

Rồi thì Amchẳng hiểu nổi em buông lời xa rời
Vậy mà người Emhứa sẽ mãi mãi mãi mãi yêu tôi
Nỡ bước đi chẳng Dmngoảnh lại, riêng mình khung trời
Cuộc tình này giờ Embỗng thoáng chốc chơi vơi...

_

Em có biết em Amđã vô tình giết tôi rồi người xung quanh tôi cản Emngăn nhưng càng điên cuồng
Không quan tâm đúng Dmsai chỉ mơ tương lai cả 2 rồi em không Emgiữ lời
Nếu biết trước tan Amvỡ bây giờ chẳng thăng trầm ai yêu ai quá Emnhiều đó là sai lầm
Tình yêu đâu ai cũng Dmmay vượt qua chông gai vững xây chung quy cũng Em

_

AmTình là những trái ngang Emtình là gì ngoài nghĩa trang
DmTình nhiều người còn ngỡ vàng Emmà Vàng này dành cho lễ tang

_

AmNgày đó chính em nói yêu anh nhất trên đời chống mắt lên xem em còn thề dới ông trời
EmAi bỏ ai trước đời người đó sẽ tơi bời để bây giờ em quay bước anh thấy đúng chẳng nửa lời
DmCuộc đời khác gì là cuộc chơi em là người khác còn anh người bị chơi
Nghĩ lại ngày Emxưa sao nổi buồn dâng vời vợi khác gì một cái tát cho anh tỉnh mộng đời

60

Để lại một bình luận