Tone gốc: D
Nguyễn Vĩnh Tiến
Một mảnh mùa A Đông nho nhỏ giữa Mùa D Xuân
Vừa thoáng qua, ngoài song thưa, vài cánh chim chiền A chiện
rơi trong ly nước...ngổn ngang là D màu ....
_
Từ ngày cách G xa , mình anh ngồi đây, thời gian buộc trên cành cây,
thời gian tạc trong lòng tay những cung đường vu A vơ ...
Từ dạo Tết G qua , đào phai màu hoa, phòng không người qua,
lịch vẫn còn nguyên những ô ngày hoang A mang ....
Nào ngờ Tháng D Hai ... Hội đông người sao
mình anh vắng ngắt nụ A cười ....cỏ xanh vì ta
còn mơ mùa Xuân kéo dài mộng giêng D hai ....
Ngày rằm tháng G giêng, Chùa buông giọt chuông, Chùa ngân lời kinh vọng xa,
Chùa thêu đường xa thành hoa những tâm hồn đang A yêu ....
Ruộng đồng tháng G hai ....Đậu xanh vừa gieo, Mồng tơi giàn ai vừa leo,
lòng anh nhuộm theo màu cây những ngày bên A nhau ....
Một mình Tháng D Hai ... Ngồi nghiêng cành mai rót chén rượu A đầy ...
gọi tên mùa Xuân bằng những lời hát anh ru tình đôi D ta ... A D
60

