Phiên chợ ngày xuân


Sáng tác: nhạc Nguyễn Tiến, thơ Nguyễn Thiện Luân | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Em | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Ơ! Noọng ơi! Trắng rừng hoa ban đầu núi
Líu lo chim hót trước nhà ai
Róc rách mùa xuân về hối hả
Ngựa ơi xuống chợ cùng ta.

Ngựa Em đi phiên chợ ngày C xuân
Miệng em D cười áo em rực G rỡ
Màu núi màu Am rừng, cho lòng anh mê D say
G Noọng Em ơi!

ĐK :Gọi em bằng tiếng Am khèn
Sao em mải mê G hát chẳng nghe khèn anh Am gọi
Chập trùng đồi núi D cao, tiếng lòng anh gọi Bm bạn
Sao em mải mê D hát chẳng nghe tiếng khèn G anh

Bát rượu giữa chợ D phiên
Anh muốn uống thật G say để lòng vơi nỗi Bm buồn
Noọng Am ơi Bm hãy về cùng Em anh

Thương C anh, dìu anh lên G ngựa
Gập ghềnh đường Am xa hoạ mi chim G hót vang tiếng khèn anh
Thương Am anh, theo anh về Em bản thương Am anh
Ttheo anh về Em bản G Noọng Em ơi!

Ngọc Cường
Em

Ngọc Ký
Em

100

Để lại một bình luận