Tone gốc: Am
Phương Mỹ Chi
Đóa G hoa chưa đặt tên vẫn ngát E7 hương cho dù gần xa
Trong khó G khăn, chị em vẫn cứ E7 xinh không cần ngợi ca
_
Chẳng phải sao F mai, tóc mây hoa C cài
Ngón tay em Am dài Dẫu trong tro Dm tàn vẫn không đầu C hàng
Chẳng phải sao F mai, cũng không là Dm ai
Đóa hoa miệt G mài nở trên cao điểm đẹp mà nhiều C gai
_
Trái F tim hiên ngang dù chông C gai tiến lên chẳng màng
Một F lòng bất khuất, em phi thường C trong tiếng ca dịu dàng
_
Bữa G cơm ăn vội mau lấy nước E7 thay canh đã thành quen
Những G ngôi sao nhỏ nhoi bừng sáng giữa E7 đêm mơ mộng mà vẫn kiên Am cường
_
Giọng em F hát vang vọng khắp đất C trời
Giữa ngàn gian Em khó nhưng tiếng ca vẫn không lùi Am bước
_
Chẳng phải sao F mai, tóc mây hoa C cài
Ngón tay em Am dài Dẫu trong tro Dm tàn vẫn không đầu C hàng
Chẳng phải sao F mai, cũng không là Dm ai
Đóa hoa miệt G mài nở trên cao điểm đẹp mà nhiều C gai
_
Trái F tim hiên ngang dù chông C gai tiến lên chẳng màng
Một F lòng bất khuất, em phi thường C trong tiếng ca dịu dàng
60

