Tone gốc: Am
Hoàng Lụt
_
Ném quách Am ba lô và nằm ngả lưng
Sếp của tôi C hôm nay mắng mỏ không ngừng
Cố gắng Em bao nhiêu để rồi không dừng
Nhận lại toàn D lời dửng dưng
_
Thân hình Am bẩn thỉu nằm trong góc tối
Hôm nay C tôi và anh lại giống nhau rồi
Tuổi thơ Em của anh nó cứ bước vội
Anh bỏ mặc D tôi
_
Vậy giờ thì ai là đồ chơi Am
Tiền biến anh thành thằng dở hơi C
Tấm thân còn chơi Em vơi
Bơ vơ giữa cuộc D đời
Rồi đến cuối ngày lại nhìn nhau Am
Chợt thấy trong lòng mình quặn đau C
Chúng ta ngồi bên Em nhau
Nhưng đôi mắt nay đỏ ngàu D
_
Những điều vô Am vị
Với hình dung C gì
Thân hình méo mó Em
Đống tàn tro D
_
Những người qua Am đường
Mất sự khiêm C nhường
Người thì được tuyên dương Em
Kẻ bị xem thường D
_
Ôi Am sao nay đôi bàn tay vụng về
Khuôn C mặt kia đâu cần buồn tênh đến thế
Không khí Em hôm nay vẫn như mọi ngày
Vẫn nặng nề D khi mà anh trở về
_
Cô đơn Am trong tâm can anh có giống tôi
Thân phận C hèn kém anh có giống tôi
Suy nghĩ Em tiêu cực anh có giống tôi
Trả lời D tôi
_
Vết sần Am trên vai áo cũng đã lấm lem
Mặt nạ C vui cười anh vẫn cứ đem
Hình hài Em bây giờ anh có thấy quen
Nhìn mà D xem...
_
60

