Tone gốc: D
Anh Kim
Nguyễn Dũng
1 Chiều D xuống, sương mờ quấn quanh
Đồi núi, mây ngàn chắn G ngang
Ngồi G ngóng ai về bước D sang
Lòng bỗng ngẩn ngơ chiều A hôm
_
2. Hồng D hé môi nụ nét xuân
Người sẽ quay về núi G xa?
Người đã xuôi về biển D khơi
Tình D đó khuất trong màn sương
_
Ngậm ngùi non G cao, cánh chim phương A nào
Áng D mây, xuống lưng Bm đồi
Khói Em sương, đêm xuân A lạnh, buồn vương
Nhìn dòng sông G trôi, trôi xa vời A vợi
Nhấp D môi, chén cay Bm nồng
Tiếng Em ca, không vơi A sầu, nhớ D người
_
3. Hẹn D ước, như ngàn gió bay
Người hỡi, xa rồi dáng G ai
Chờ mãi, hương thầm tóc D mây
Chìm D xuống, đóa hoa phù dung
60

