Và Ckhi mặt trời đổ lệ giấu mình đằng sau những đám mây đen
Ta Etìm hạnh phúc trong cơn giông tố tình cờ nắm lấy tay em
Và ông Fgiời không cho tất cả nhưng cũng không phụ lòng người
Hai Fmta đường tình vất vả nhưng cũng bên nhau trọn một vòng đời
C Vẫn như người đã từng đổ vỡ và cuộc sống không mấy yên bình
E Ta cũng từng lầm lỡ đợi ngày hạnh phúc đến gọi tên mình
F Ông giời không cho tất cả nhưng cũng không phụ lòng người
Fm Hai ta đường tình vất vả nhưng cũng bên nhau trọn một vòng đời
C Và những gì người viết trong thơ là song biển hay song con tim
E Một vài lần đổ vỡ đâu ngăn được dòng máu trong tim
F Nên ý thơ người không già cỗi mỗi câu là mỗi tiếng nhạc
Fm Nếu như văn chương có lỗi thì có chăng là lỗi diễn đạt
C Sóng bắt đầu từ gió
E Sóng bắt đầu từ gió
F Sóng bắt đầu từ gió
Fm Sóng bắt đầu từ gió
C Chẳng tài cán gì nhiều, nhưng ta luôn có khao khát
E Và đấy là điểm khác biệt giữa con người và một bao cát
F Nếu như ta không viết được những gì to tát như là súng hoa
Fm Sao ta không kể lại ngày tháng chúng ta chỉ có chúng ta
C Không mong cầu dư giả chỉ mong gia đình đủ tiền
E Ta không mong cầu sung túc chỉ mong đêm về có thể ngủ yên
F Đợi người giàu sang (hay) tay trắng rồi xuống mộ cũng thành trắng tay
Fm Tiền bạc đâu thể mua được mùi hoa sữa một chiều nắng bay
C Khi nào em về miền Bắc nhớ mua tấm vé máy bay
E Về đây để ta bày tỏ những điều ta giữ mấy nay
F Về đây bên con phố Huế ngồi uống cà phê hai hào
Fm Phía xa bến bờ hạnh phúc hai người cùng đưa tay chào
C Phải đanh thép vì đời ganh ghét những kẻ yếu đuối biếng lười
E Nhưng đôi lúc người phải thật chill để cuộc sống không thiếu tiếng cười
F Ông giời không cho tất cả nhưng cũng không phụ lòng người
Fm Hai ta đường tình vất vả nhưng cũng bên nhau trọn một vòng đời
C Sóng bắt đầu từ gió
E Sóng bắt đầu từ gió
F Sóng bắt đầu từ gió
Fm Sóng bắt đầu từ gió