Tone gốc: C
Binz
Không cần C hứa đâu...sau Em bao lần yêu...bao lần tan vỡ
Đau bao nhieu lần anh không còn nhớ nên Am không cần hứa đâu bấy bề :))
Có khi nào Em đi cũng nhanh như là đến bao nhiêu lần anh không còn đếm..
Đừng quá dễ C nếu ta chưa gặp nhau... bóng dáng kia chưa đậm sâu
Ngày ...Em tháng kia chưa cầm tay...và nếu em không ở lại bên anh
Em có thể Em nói bất cứ điều gì...nói bất cứ điều gì ...
_
Đừng C tháo con tim này ra ...đem đặt giữa mê cung tình yêu em .
Nếu Em anh không hơn trò chơi nơi đây... anh ngẩn ngơ như người điên...
Anh không thể Am ghép những gì còn lại ... em có biết những gì còn lại Em
_
Em có C muốn ngày nào đó mình ra khơi Anh sẽ Em đem những nhớ thương mà đóng thuyền
Và Am tất cả những ngày mình xa xôi Nếu mà đem Em bán chắc là được cả đống tiền
Mình C sẽ ra khơi trên một cánh buồm đỏ thắm Cuộc đời là đại Em dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm
Tâm tư như Am gió cho lồng ngực này mãi căng và tình yêu là ngọn Em đèn nhỏ Nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng
60

