Tone gốc: Em
Nguyễn Thu Hằng
Quê Em em có mùa hoa ban trắng mùa xuân Am sang nở khắp núi Em rừng
Quê C em thiên đường hoa bát ngát trập trùng mây Am vương, ngây ngất D đắm say
Quê em đại ngàn hùng Em vĩ.. Bốn Am mùa hoa trái Em đơm bông
Về D đây ta cùng nắm tay điệu C xòe Ánh lửa sắp Bm tàn Mà lòng vẫn đang Am say
Về D đây ta cùng ngất ngây trong điệu Em xòe Lấp lánh ánh trăng Soi bạc lắc bên hông
_
Tiếng sáo làm lòng Em em xôn xao Nghe náo nức bồi Am hồi khát vọng
Suối dọc đường hát D cùng hoa ban Mây trắng bồng bềnh Làm C lòng ta ngây D ngất
Mắt em cười khăn Em phiêu che nghiêng Ôi lúng liếng níu Am lòng ở lại
Đứng giữa rừng lúa D trĩu nặng bông Ta hát cùng ruộng C bậc thang cao D vút
Lén váy xòe nhịp Em chân say sưa Nghe ngất lắm men Am rượu ấm lòng
Ta hát cùng Tây D Bắc mùa xuân Đón nắng xuân về Cùng C vui hát D mừng bản Em em
_
60

