Sáng tác: nhạc Trần Huân, thơ Quang Vĩnh Khương | Ca sĩ: -- | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4
Đêm C khuya có một gã Dm khờ
Uống trăng rồi G khóc trang thơ đời Am mình F
Uống C thơ rồi khóc cuộc Dm tình
Uống tình rồi G khóc một mình dưới C trăng.
C Ơi, một gã si Em tình C
F Ngồi thẫn thờ chơi G trăng
C Mang bao nỗi u Em sầu A7
Để Dm rồi thương nhớ vấn G vương
Ôm tương C tư, ôm lặng mối duyên F đầu
Trong đêm Dm thâu, âm thầm khóc than đời G mình
Câu thơ C xưa, nét mực tình đã phai F nhòa
Trăng thơ Dm say, thế G là viết tình đắng C cay.

