Em là nỗi nhớ


Sáng tác: nhạc Mai Đức Vinh, thơ Phạm Ngọc | Ca sĩ: -- | Tone gốc: G | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Một ngày bỗng G nhớ tiếng hát trong Am
Em con chim Cm nhỏ hót đẹp dòng G thơ
Mắt liếc đưa Em tình hai cằm chúm Am chím
Em D bừng nụ tím ngan ngát hương G đời.

Em Em, em cười tháng C ba xuân vàng lúa Em chín
Ngày nào em đến anh chờ phố Am xa
Em, em là yêu quái giọng hát liêu E trai
Anh về nguyên D thủy cỏ dại đồi G sương.

Em vui em Em vui mặt trời rực E7 rỡ
Lộc Am như cành non em là nỗi D nhớ
Em yêu em G yêu tim hồng sóng E7 sánh
Môi Am son mùa D hạ cháy bỏng bình G minh.

Ơn em ơn Em em ru đời phiêu E7 lãng
Nụ Am hôn ngày nao phố chiều nghiêng D ngả
Em yêu em G yêu em là nỗi E7 nhớ
Thì Am thầm tiếng D gọi anh vào sử G thi.

Quang Minh
G

100

Để lại một bình luận