Tone gốc: G
Tuyết Mai
Psalm
Ngài G luôn luôn thành Am tín
Chúa hằng F cứu giúp C con G
Con xin ghi Am nhớ Chúa luôn trong F đời
Giữa thế G gian Cha là Am nơi ẩn náu,
đời F con vững C tin.
Dưới cánh G thiên con được Am che chở vững Bb an G
_
Con C không sợ lo bất G/B an
Con Am không buồn lo nguy Em nan
Dù F cho khiếp kinh vây C/E quanh
Hoặc chông Bb gai luôn phủ G vây !
Chúa mãi C mãi hằng bên con G/B hoài
Con sẽ Am nương dựa nơi Cứu Em Chúa
Mọi điều Cha F vẫn luôn luôn ban C/E phước trong Am đời
Con Dm7 đây sẽ G không sợ C chi
_
60

