Bến đợi


Sáng tác: nhạc Thuận Yến, thơ Hồ Ngọc Chương | Ca sĩ: -- | Tone gốc: F | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Ngâm thơ:
Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng chẳng biết thì thôi
Chứ biết rồi mỗi đứa mỗi nơi à ơi, răng đành

Ơi F bông hoa gạo Gm đỏ
Rụng Am đầy bến sông C quê
Chiều F mùa xuân đi Gm vội
Bến C đợi người trở F về CF

Xa F nhau từ dạo Gm ấy
Em Am đứng lặng bên C sông
Tóc Dm dài bay theo Bb gió
Dài Gm tháng ngày đợi F trông

DmGm ha há Bb hà hà C

Nhớ chiều ấy em F ơi
Đã Gm xa rồi xa F mãi
Người Bb đi chưa trở Gm lại
Con Am đò xưa về C đâu? AmC
Hun G7 hút dòng sông C trôi
Cánh F chim bay trong C nắng

Đâu F rồi tà áo Dm tím
Một Gm thời anh mang Dm theo
Đâu Gm rồi đôi mắt Am ấy
Một Dm thời em đam Bb
Để C lòng anh bâng F khuâng

Thu Hiền
F

Vân Khánh
F

Trọng Tấn
B

Hương Lan
E

Nguyễn Phương Thanh
A

100

Để lại một bình luận