Tone gốc: C
Luxuyen
Madelynn
Chẳng muốn đánh Dm đổi bởi anh sợ quy luật sẽ bắt từ bỏ em
Ví anh là C đêm, em là ngày, ánh trăng này chẳng cần mặt trời nào thêm
Những câu C hát tình tang, khẽ đưa ngón tay đan qua kẻ tóc
Kìa những giọt Dm buồn kia vương trên mi, này em ơi sao khẽ khóc?
Xuân hồng có Dm bấy nhiêu đâu, nằm xuống cùng anh và trải lòng, được không em !
_
Ở C nơi phương trời xa, ta vẫn muốn nói một Dm lời thương.
_
Sài Gòn đơn C côi, lẻ loi ngắm nhìn qua từ Thủ Thiêm
Là vì hằng Dm đêm anh cùng nỗi nhớ đắm mình nên vẫn chưa ngủ yên"
Chỉ mong có Dm anh ở cạnh lúc này cùng đôi bàn tay mình bận nắm "
Muốn ôm lấy C em, anh muốn ôm luôn cả buổi đêm thành phố
Hãy cứ vĩnh Dm hằng như vì tinh tú xin tình đừng càng thêm tàn úa
Thơm lên C em, thơm cả gò má đào ủ dột
Tách trà hương Dm vị tình ái sẽ được uống cạn khi những cái hôn ta trao đủ ngọt.
60

