Sáng tác: nhạc Nguyễn Tâm Hàn, thơ Đặng Vân Oanh | Ca sĩ: -- | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4
Ngày ấy cô C đơn trôi F em về triền sông C vắng
Tha thẩn xuôi G dòng, em F ngắt cánh hoa C thơ
Ngày ấy nơi Dm đây mây trôi thăm F thẳm
Một cánh thơ D ai, G một cánh đò chiều.
Câu thơ C ấy bao ngày Dm qua còn C mới
Đưa chòng Am chành em G về ngả lặng, xa vời
Trăng vẫn C nép song đời, ngắm thơ G ai vời Am vợi
Có giọt trăng G nào chìm tận đáy câu C thơ.
C Rơi ... rơi Dm
Có giọt trăng G nào C chìm tận F đáy câu C thơ
Dm Rơi ...Bb rơi ...
Có giọt trăng G nào chìm tận đáy câu C thơ.
F Để ... Lọ Lem ngày G xưa ngập ngừng C
Sợ chốn lầu Dm son, gác F phượng,
G Em ... F sợ chuông đồng G hồ cái Dm khắc điểm năm C canh. Dm G
Thì đành vậy C thôi chùng chình năm Em tháng G
Thì đành vậy Dm thôi chiều nay, xa G ơi C
Em đành vậy F thôi, câu thơ lỗi Am nhịp Dm
Có tiếng thơ G nào nghiêng F cánh rụng thềm C rơi.

