Phan Rí Cửa ơi | nhạc Phan Vũ Hà, thơ Nguyễn Mỹ Linh


Sáng tác: nhạc Phan Vũ Hà, thơ Nguyễn Mỹ Linh | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Am | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4

Tôi trở Am về qua Sông Lũy êm C trôi
Nghe sóng F hát đôi Em bến bờ Hòa Am Phú
Gió quê Dm mình mắm thơm nồng tí F tách
Phan Rí Cửa Em ơi! Phan Rí Cửa ơi!

Ghe cập F bến bao tôm cá ngời Dm ngời
Canh phớt Liệt Em Dầu chấm Mắm Lú sao C quên
Bánh Căn Em thơm, chợ chiều quê tôi Dm ghé
Cảng Bạch Em Đằng duyên dáng nụ cười Am tươi.

Am Phan Rí Cửa Dm ơi! G tiếng sóng reo C cười
G Tuy Phong đất mẹ vui sao ngày C mới
G Dẫu đi bốn bể quê hương vẫn đợi
Em Đẹp như giấc mơ Am trong vắt tuổi thơ.

Am Phan Rí Cửa Dm ơi! G tiếng gió ru C hời
G Võng dưa kéo kẹt tiếng ru à C ơi
Em Bao năm xa cách con hoài nhớ mong
Phan Rí Cửa ơi! trong tôi muôn Am đời.

Thanh Sang Am
60

Để lại một bình luận