Chiếc lá | nhạc Cung Minh Huân, thơ Duy Phạm


Sáng tác: nhạc Cung Minh Huân, thơ Duy Phạm | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Am | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4

Lời 1
Am Tôi chỉ là E tôi lặng thinh Am đời
chỉ là chiếc lá đợi mùa Dm rơi
chắt lệ vắt Am trên chiều đông G
tiếng thét kêu E trời nát biển Am khơi

Am Bữa nay nắng trắng như màu sóng
Dm buồn cũng bạc G đầu mây xám C bay
Am bữa nay tôi đứng cùng với Dm bóng
E bóng cũng sặc sừ ngật ngưỡng Am say

Đk
Ừ mai ai Gm biết ừ mai Dm nữa
khách lữ cùn G7 chân quán trọ C đời
Am em về đứng giữa tôi và Dm7 bóng
E nghe lời biển gọi nát trùng Am khơi

Lời 2
Am Tôi chỉ là E tôi lặng thinh Am đời
chỉ là chiếc lá đợi mùa Dm rơi
chắt lệ vắt Am trên chiều đông G
Dm tiếng thét kêu E trời nát biển Am khơi

Am Bữa nay nắng trắng như màu sóng
Dm buồn cũng bạc G đầu mây xám C bay
Am bữa nay tôi đứng cùng với Dm bóng
E bóng cũng sặc sừ ngật ngưỡng Am say

Đk
Ừ mai ai Gm biết ừ mai Dm nữa
khách lữ cùn G7 chân quán trọ C đời
Am em về đứng giữa tôi và Dm7 bóng
E nghe lời biển gọi nát trùng Am khơi

******
Am tôi cũng chỉ là E tôi
chỉ là chiếc lá mồ côi... đợi Am mùa
Am tôi cũng chỉ là E tôi
chỉ là chiếc lá …..mồ côi... đợi Am mùa

Quốc Phú Bm

Cung Minh Huân

Bm

60

Để lại một bình luận