Một vầng trăng vừa lên


Sáng tác: nhạc Vĩnh Điện, thơ Nguyễn Hải Long | Ca sĩ: -- | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Tóc C em bay giữa trời
Làm F thành cơn bão táp
Ta Dm về thăm vườn Em xưa
Lòng G đau như muối xát

Một F vầng trăng vừa Em lên
Soi C tình ta rướm máu
Biết Am tìm đâu cội Dm nguồn
Cho G tim mình máu C tươm.

Nôi C mẹ treo ngoài hiên
Mây trời xuống ngủ Am đậu
Chẳng G còn ai ru ta
Giữa cuộc đời ly C loạn.

Đôi Dm mắt em cơn dông
Làm thành muôn vực Am thẳm
Sông cạn núi mòn C rồi
Ta dìu Fm nhau sám C hối.

C Giữa mái chùa tịch Em liêu
F Không còn ai kinh G kệ
Dế kêu ngoài bờ Am dậu
Tiếng Dm mõ gió khua C đêm
Đọc bài kinh hành Em xác
F Ai còn đến chùa Em ta
C Đọc bài kinh hành xác
G Ai còn đến chùa C ta.

Ngọc Quy
C

100

Để lại một bình luận