Trăng và em


Sáng tác: nhạc Vĩnh Điện, thơ Hoàng Phượng | Ca sĩ: -- | Tone gốc: G | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Trăng rất gần mà cũng rất G xa
C Trăng tròn trăng D khuyết trăng bao Bm la E7 Am
Còn em bé nhỏ trong vũ D trụ
Có nghĩa gì D7 đâu những thiết G tha Em

Trăng lãng du dõi khắp mọi Am nơi D
Mà rọi đời em chỉ nửa G vời
Em ngước nhìn Am lên vầng nguyệt Bm khuyết Em Am
Tiếc chẳng là D7 trăng cùng rong G chơi.

Em đứng lặng D yên trong một góc G đời Em
Để cố quên Am mình D mà sống yên G vui
Cuộc sống đổi C thay và đầy trắc D trở
Thôi chẳng nhìn Am trăng D để mãi ngậm G ngùi. Em

Ừ đã là Am trăng thì cứ rong D chơi
Và đem ánh Am sáng soi lại cho C đời
Hẩm hiu mình D em Bm cuối trời cô Em quạnh Am
Hão huyền hy G vọng D7 một thuở xa G xôi.

Duyên Quỳnh Bb
100

Để lại một bình luận