Về quê nhớ mẹ thương cha


Sáng tác: nhạc Thiều Thu Sa, thơ Nguyễn Đức Toàn | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Em | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4

Nhớ mỗi lần về Em quê là bao ký ức ùa A về
Thong dong bước trên triền đê lòng thêm ngổn ngang nỗi Em nhớ
Cánh điều đong đưa trong Bm gió chở cả khoảng trời mộng D
Kỷ niệm ngỡ như quên Bm lãng bỗng dâng trào một thời tuổi Em thơ.

Về A quê nhớ mẹ thương cha lòng con hiu hắt nỗi Em sầu
Đêm khuya trăng rụng xuống A cầu nghĩ về mẹ cha quặn thắt cơn B7 đau
Cả đời vì A con liêu xiêu vách lá vẫn Em còn
Gánh rơm ướt nặng đường Bm trơn bóng cha đã khuất lối A mòn.

Cả khoảng trời yên A vui đời con đầy ắp tiếng Em cười
Là nhọc nhằn trên D vai mẹ cha suốt cả cuộc A đời
Chiều nay mơ trong làn Em khói
Biết tìm cha ở A đâu cho lòng con đau G nhói
Thương mẹ già quạnh D hiu mắt cay nhòe không thể B7 nói
Cho cạn lòng mẹ Em ơi.

Thiều Thu Sa
Em

100

Để lại một bình luận