Sáng tác: Hà Nguyên Du | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Em | Style: -- | Tempo: 100 | Beat: 4/4
Em ra Em đi xin em đừng ngoảnh G mặt
Để thân gầy ướp Em mộng khóc hồn Am thơ
Để thân C anh với kiếp Em sống hững G hờ
Ôm tuyệt D vọng lang thang thời thơ B7 dại.
Em đi Em rồi còn đâu người ở G lại
Ánh trăng D vàng độc thoại chuyện tình Em yêu
Vì sao D rơi từng mảnh vỡ tiêu điều
Duyên tơ G tóc bắc B7 cầu sao lỗi Em nhịp.
Em đi D rồi anh nhìn chân em G bước
Con nai B7 vàng ngơ ngác dưới trăng Em thơ
Kiếp thư Am sinh sao khóc cảnh hững D hờ
Ôm tiếng nấc bơ vơ thuyền xuôi Em ngược.
Bàn tay nào vuốt lên làn tóc G mượt
Để giờ D đây tóc rối xõa hai Em miền
Để phong D trần mở rộng nẻo đường G tim
Cho rơi B7 ngập lá buồn giăng lối Em mờ.
Duyên hỡi D duyên không là duyên định C số
Sao em cho D anh uống cạn nguồn G yêu
Để đời D anh như cả một trời chiều
Em hãy thắp nén hương trầm lên nấm Em mộ.

