Sáng tác: nhạc Cung Minh Huân, thơ Dương Tôn Thọ Dũng | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Am | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4
Phiên khúc 1
Ta Am nép mình trong Em vỏ
Chôn Am đời giữa hư G vô
Từ Dm trong lòng huyệt G mộ
Ta E7 như kẻ tội Am đồ
Ta F úp bàn tay C nhỏ
Che Am phận người ngu G ngơ
Vì Dm em ta còn C nhớ
Buồn E vui những dại Am khờ!
Phiên khúc 2
Con Am sông dời mùa F lũ
Đi Am về cuối chân Dm trời
Ta Bb nhìn ta đã Bdim cũ
Cạn E buồn như giếng Am khơi
Bao Am năm tình đã F vắng
Ta Am ngước mặt nhìn Dm trời
Khóc Bdim khô dòng nước G mắt
Nghe E đời mình chơi Am vơi Dm
Điệp khúc
Am Trong hoàng hôn xa C vắng,
Ta Am tìm một nụ Bdim cười.
Nghe E lòng mình cay G đắng
Và Bdim ray rứt không C nguôi!
Ta Am về bên thế C giới
Hoà F trong lòng cuộc Dm đời
Niềm E vui chưa kịp G tới
Nỗi E đau đã mù Am khơi!
Thôi Am giã từ em C nhé
Từ Dm nay xa nhau rồi,
Ta E bên đời hấp Bdim hối
Tụng E niệm lời phai Am phôi!
*******
Ta E bên đời hấp Bdim hối
Tụng E niệm lời…… phai Am phôi!

