Em là Huế


Sáng tác: nhạc Thảo Hồ, thơ Minh Loan - năm: 2025 | Ca sĩ: -- | Tone gốc: C | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4

Em về với G Huế khi chiều nắng C tắt
Mây cầu F vồng ngũ sắc bắt qua C sông
Dòng Sông F Hương hơi nước nổi bềnh C bồng
Theo cánh G Hạ thênh thang triền lộng C gió

Trôi lạc giữa C dòng, tiếng sóng ngẩn Dm ngơ
Kéo mây F trời ngang qua miền cổ C tích
Chuông Thiên Dm Mụ ngân vọng chiều tịch G mịch
Núi Ngự G7 Bình trầm tư soi mặt C hồ

Em yêu G Huế một tình yêu rất C lạ
Em yêu F anh và xứ sở nên C thơ
Như mãi F yêu Đà Lạt xứ sương C mờ
Tình em G đó hai dòng Hương trĩu C nặng

Rồi mỗi C mùa em trở lại Huế C thương
Tìm dấu F xưa thuở nào em khẽ C gọi
Hương mùa G cũ dư âm nào sót C lại
Bỗng ùa G về ký ức chẳng phôi C phai

Thảo Hồ Bb
60

Để lại một bình luận