Em là cô giáo vùng cao (Bản làng yêu ơi em rời phố thị)


Sáng tác: nhạc Phan Huy Hà, thơ Hoàng Nghĩa Tự | Ca sĩ: -- | Tone gốc: Am | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4

Bản làng Am yêu ơi em rời phố C thị
Vượt núi băng F rừng cõng cái G chữ lên C non
Dẫu nắng Dm mưa hay mùa đông giá G lạnh
Cùng các em Em thơ vượt núi đến F trườngEm

Hy sinh tuổi Am xuân bám trường bám C bản
Cho trẻ vùng F cao viết tiếp G những ước C
Tình yêu Dm thương như hoa rừng ngào C ngạt
Dành cho em G thơ như ngọn Em núi dòng Am sông

Gánh cái Am chữ băng rừng lội F suối
Giữa non G xanh mây vờn đỉnh đèo C cao
Rừng đại F ngàn đã đi vào giấc G ngủ
Thương học Em trò còn chưa ấm chưa F no Em

Trang giáo Am án còn gì đẹp hơn F thế
Dốc đá cheo G leo ươm những mầm C xanh
Tuổi xuân em Dm qua theo những mùa ban G nở
Cõng chữ trồng Em người cho tươi G sáng Em ngày Am mai

Hoài Phan

Em

60

Để lại một bình luận