Khung trời cũ | nhạc Nguyễn Thiện Lý, thơ Thích Tuệ Sỹ


Sáng tác: nhạc Nguyễn Thiện Lý, thơ Thích Tuệ Sỹ | Ca sĩ: -- | Tone gốc: F | Style: -- | Tempo: -- | Beat: 4/4

Đôi mắt F ướt tuổi Bb vàng khung trời hội F
Áo màu Bb xanh không xanh mãi trên đồi C hoang
Phút vội F vã bỗng C thấy mình du Dm thủ F
Thắp đèn Bb khuya ngồi C kể chuyện trăng F tàn.

Từ núi Bb lạnh đến biển im muôn F thuở
Đỉnh đá Am này và Dm hạt muối đó chưa Gm tan
Cười với C nắng một Am ngày sao chóng Dm thế
Nay mùa Bb đông C mai mùa hạ buồn F chăng.

Đếm tóc F bạc tuổi Bb đời chưa F đủ
Bụi đường Am dài Dm gót mỏi đi Gm quanh
Giờ ngó Bb lại bốn vách tường ủ F
Suối rừng Gm xa C ngược nước xuôi F ngàn.

Đôi mắt F ướt tuổi Bb vàng khung trời hội F
Áo màu Bb xanh không xanh mãi trên đồi C hoang
Phút vội F vã bỗng C thấy mình du Dm thủ F
Thắp đèn Bb khuya ngồi C kể chuyện trăng F tàn.

60

Để lại một bình luận