Tone gốc: C
Freaky
APJ
Sau cùng ta C chỉ là những đứa trẻ, sâu bên trong vẫn chưa trưởng thành
Ta G trước khi biết yêu ai, học cách yêu bản thân mình trước
Sau cùng ta Am chỉ là những đứa trẻ, không cần biết tất cả mọi thứ
Họ đánh F giá bằng những điểm số, bắt ta xem bạn bè là đối thủ
_
Khi C mà giấy khen là bằng chứng, để mọi người có thể tán dương
Tại G sao chẳng ai giải thích, về những lỗi sai mình từng phạm?
Ráp ống F nước thành chân micro, đứng trước kính như một tay chơi
_
Khi xưa rong chơi quanh xóm quen Am sáng từ trường, tối về giường, sống ngày thường
Ngàn giấc F mộng mai sau tung bay ta chạm tới
_
Ba biết C không, con không nhớ hết những lỗi sai
Tìm cách làm hài lòng người G lạ, đâu biết gia đình luôn đằng sau
Con không phải là đứa trẻ Am ngoan, biết chứ khi té sẽ đau, biết chứ
_
Ta sẽ C không thể trưởng thành, nếu cứ sống trong vỏ bọc
Con bắt G buộc phải chạy nhanh hơn, mỗi khi ba ngồi xuống nhổ tóc
Nhà chòi xưa Am con hay chơi, nay phải xây bằng viên gạch
Bắt buộc F phải tháo đôi dép lê, xỏ chân vào đôi boots
_
Khi xưa rong chơi quanh xóm quen Am sáng từ trường, tối về giường, sống ngày thường
Ngàn giấc F mộng mai sau tung bay ta chạm tới
Chỉ là những đứa trẻ ngây thơ và trong F sáng
_
Ta có Am thể giam cầm thân xác, nhưng không thể trói buộc con tim
Trước F 30 mình được phép sai cứ làm lại nếu con chưa thể
Đừng vội tự trách bản thân, vì con cũng chỉ là 1 đứa trẻ … thôi C mà
60

