Tone gốc: C
Rica
Minh Cà Ri
Lâm Bảo Ngọc
Nhuộm lên C tóc em màu đỏ thắm để lững thững chiều nay tan ca
Tim mình G đập như những ngày trẻ tay mình đàn những nhịp hoan ca
Miêng reo Am vui tiếng cười không ngớt đoạn đường gần chỉ càng mong xa
Đừng bận Gm7 tâm Nếu chưa hôn tạm biệt để anh C7 lấy cớ tối nay mang qua
Nhuộm lên F tóc em màu tím biếc bao gã trai đã từng xốn xang
Mong người C về ở nơi quán cũ nhưng đôi chân mỏi Chẳng buồn ghé ngang
Con dốc Dm không mềm lòng chờ nữa ai đã làm vùng ngoại ô ngổn ngang
Đem bê G tông bít lên thơ mộng mang nhịp phố về át điệu buồn hoang
_
Nhuộm lên C tóc anh màu xanh lam Còn biển xanh lối cũ giăng đầy
Thành phố G anh từng buồn biết mấy cả một mùa hè nắng chẳng đan tay
Tiếng ve Am sầu bên tai vụn vỡ ngày tương phùng Của một triệu năm sau
Dù hóa Gm7 thành li ti sóng vỗ hy vọng là C7 mình vẫn nhận ra nhau
Trong màu F đen tuyền tô lên tóc những ngày tuổi trẻ Cùng khóc cùng cười
Vùng vẫy C trong cơn say đầu đời hẹn nhau nơi bên kia vùng trời
Dệt ước Dm mơ lên từng khung cửi tiếc là ta còn những điều chưa nói
Một người G luôn quyết định nông nổi một người đã lựa chọn buông xuôi
_
Nhuộm lên C tóc em màu kỷ niệm Một phần vui và nhiều phần đau
Mình sẽ G dành phần đời còn lại Tha thứ cho những vụng về của nhau
Tha thứ Am cho buổi chiều hôm ấy tha thứ cho cơn mưa đổ tại
Tha thứ Gm7 vì từng đòi rời đi Và cũng C7 từng tha thiết ở lại
Nhuộm lên F tóc anh màu thời gian Loang lổ bên góc tường bạc phếch
Câu chuyện C buồn của thời trẻ con Giờ tan trong tiếng cười nhạt thếch
Dội vào Dm lòng chồng chéo xót xa tắm mình trong cơn mưa rả rích
Ai sẽ G kể cho lũ trẻ nghe những giai thoại về mùa hè cổ tích
_
Nhuộm lên C tóc nhau đầy tổn thương Xăm lên da nhau đầy rạn vỡ
Màu kẻ G mắt mực nhòe hàng mi màu son môi là gì chả nhớ
Màu vai Am áo đã sờn vẫn giữ nơi khuy cúc vẫn còn đề tên
Màu bút Gm7 mực nét nhiều đứt gãy bởi lá thư C7 cuối định gửi lại quên
Nhuộm màu F hoàng hôn lên tóc em nhuộm màu hoàng hôn lên tóc em
Ngửi mùi C hương trên mái tóc quen đọc tình yêu anh trong mắt em
Nhuộm màu Dm hoàng hôn lên tóc em một người thay anh chăm sóc em
Sau tất G cả những bài hát ấy liệu còn thấy anh trong mắt em
_
Vệt nắng G# cháy xa xôi dần C# thu mình sau tán C7 cây
Chỉ còn lại Em đây bao phong A7 thư ngả màu xót Dm xa
Bao tâm Gm tư chỉ kịp viết Cm ra khi hoàng hôn tắt đi D7 vội vã
_
Nhuộm lên C tóc nhau đầy tổn thương Xăm lên da nhau đầy rạn vỡ
Màu kẻ G mắt mực nhòe hàng mi màu son môi là gì chả nhớ
Màu vai Am áo đã sờn vẫn giữ nơi khuy cúc vẫn còn đề tên
Màu bút Gm7 mực nét nhiều đứt gãy bởi lá thư C7 cuối định gửi lại quên
Nhuộm màu F hoàng hôn lên tóc em nhuộm màu hoàng hôn lên tóc em
Ngửi mùi C hương trên mái tóc quen đọc tình yêu anh trong mắt em
Nhuộm màu Dm hoàng hôn lên tóc em một người thay anh chăm sóc em
Sau tất G cả những bài hát ấy liệu còn thấy anh trong mắt em
_
Xốn xang E7 nghe từng nhịp xao Am xuyến
Nghe từng nhịp đau thương lúc Gm7 xưa nói câu giã C7 từ
Vậy thôi em F nhé xin cho Fm nhau một lời thứ Em tha
Xin cho A7 nhau từng chiều bước Dm qua mùa hè vỡ F nát
Từng G chiều hoàng hôn tím F ngắt chân C trời Fm G C
60

