Tone gốc: G
Hoàng Yến Chibi
Hand Leajung
20 thì vẫn đang vẫy gọi ta nơi phương trời G đó mà.
_
Nhẹ buông tóc em gió D vẫy nắng chiều đầy Em vai
Thổn C thức cùng bao nhịp đập của phố G xinh.
Tung tăng trên D phố nắng khẽ ôm em vào lòng
Khẽ Em vuốt ve, khẽ rung C lên những ước của mơ tuổi 2G 0.
_
Lặng nghe trong tim một D khoảng trời màu tinh Em khôi
Khi gió nhẹ nhàng đặt C nắng lên trái tim hé môi em G cười
Chợt nắng vỡ D xuống từng chòm lá trải Em vàng
Nắng khẽ soi C ngang làm nhòe đôi mắt em.
_
Nắng nhẹ G nhàng e ấp như giấu D đi chờ đợi tuổi 2Em 0.C
Đưa bàn G tay nhẹ nhàng đón nắng D lên nhìn về tương Em lai.
Để C nắng hai mươi đưa em bước vào G đời.
_
Bạn G nhìn phía nắng xa xa có một D chàng thanh niên đang cầm đàn và hát
Anh ta Em không ngừng hát bởi vì anh ta yêu đời
Dẫu cuộc C đời còn nhiều sóng gió nhưng anh ta vẫn nở nụ cười
Đừng lùi G bước khi cạnh ta còn nhiều mong chờ
Đừng lùi D bước ta còn trẻ chưa muộn đâu mờ
Ta phải Em kiên định quyết thắng xông pha
Bao trở C ngại ta sẽ vượt qua và khó khăn sẽ buông ta
Không cần G biết ngày mai có ra sao ta cứ D tiến và tiến rồi ta khám phá
Rồi một Em tình yêu đẹp sẽ lại đến với ta
Dịu dàng C những câu ca xoa dịu đi vết thương trong tim ta vẫn còn đang G chắp vá
Đêm nay trăng sáng và ta D ước ao ngày mai ngập nắng cảm xúc Em dâng trào
Đôi chân vững bước tiến về C phía trước
Với nhiệt huyết trong tim ta mãi rực cháy cồn cồn G cồn cào ah
Long C lanh đi bên em những ước mơ gọi tên nào.
60

