Tone gốc: C
Kevin DK
Có biết Am chăng, anh vẫn ngóng tin Em chờ
Em không F còn phải yêu anh, em không C còn phải bên anh
Dẫu biết Dm chăng, anh vẫn ngóng tin G đợi
_
Dẫu biết Am chăng, người con gái trông Em chờ
Mỗi thân F tình của ngày xưa, biết bao C người đều chạy theo
Cớ sao giờ Dm đây lại đánh mất tại G sao
_
Người con gái C ấy, yêu nhiều lắm G đấy
Biết bao tháng Am ngày, chờ mong ngóng Em đợi
Biết thân F mình sợ cô đơn, biết thân C mình chẳng thể hơn
Vẫn Dm yêu chàng trai dù trái phép sai G lầm
_
Này chàng trai C hỡi, sao lại thảnh G thơi
Biết bao tháng Am ngày, vô tình chơi Em vơi
Dẫu biết F mình chẳng hơn ai, dẫu biết C mình chẳng có ai
Thế Dm nhưng đằng sau luôn có em bên G cạnh, Vì C anh!
_
Gửi tới C em nhiều mật ngọt cay đắng
Anh chỉ G biết nhắm mắt rồi lặng thinh
Em tổn Am thương âm thầm đón nhận
Anh dại Em khờ ngu ngốc quên em
Em biết C không sau khoảng thời gian ấy
Anh lẳng G lặng chỉ biết đứng một mình
Dẫu biết Am rằng không còn em nữa
Anh chơi Em vơi đứng giữa phố quen
_
Này em F ơi hãy nghe anh một lần
Xin đừng C cho anh thêm cơ hội
Sợ nổi Dm lòng day dứt phía trong tim
Em à anh G chỉ muốn nói
_
Này chàng trai C hỡi, sao lại thảnh G thơi
Biết bao tháng Am ngày, vô tình chơi Em vơi
Dẫu biết F mình chẳng hơn ai, dẫu C biết mình chẳng có ai
Thế nhưng Dm đằng sau luôn có em bên G cạnh, Vì C anh!
_
Này tình yêu C hỡi, em còn đứng G đấy
Có biết Am chăng, anh vẫn ngóng tin Em chờ
Em không F còn phải yêu anh, em không C còn phải bên anh
Đừng mong Dm chờ chi, người vội quên G em
_
Người con gái C ấy, yêu nhiều lắm G đấy
Biết bao tháng Am ngày, chờ mong ngóng Em đợi
Biết thân F mình sợ cô đơn, biết thân mình C chẳng thể hơn
Vẫn yêu Dm chàng trai dù trái phép sai G lầm
_
Này chàng trai C hỡi, sao lại thảnh G thơi
Biết bao tháng Am ngày, vô tình chơi Em vơi
Dẫu biết F mình chẳng hơn ai, dẫu biết C mình chẳng có ai
Thế nhưng Dm đằng sau luôn có em bên G cạnh, Vì C anh!
_
60

