Tone gốc: G
Kai Đức
_
Có G những tháng ngày thật dài
Mình anh lang Am thang về nơi góc phố
Tìm lấy Cm chút yêu thương, D hôm nào
_
Em G đã xa anh thật sao ?
Đành vội quên Em đi những ngọt ngào mang trao
Bỏ lại anh C với trái tim vẫn đang còn ngơ ngác
Một thói Cm quen tìm thấy hình bóng em, đâu D rồi ?
_
Dòng người G kia thật đông đúc quá
Anh chẳng Em thể tìm thấy lối ra
Chẳng thể níu Am lấy đôi tay đã không còn như trước
Chẳng cần Cm những yêu thương nhỏ bé nơi D anh!
_
Vội vàng G đi về đâu em hơi
Anh lặng Em im cùng những ký E ức hôm nào
Ngày qua vẫn Am đón đưa em trên con đường thân quen
Dòng nhắn Cm tin ta chúc ngủ ngon, mỗi D đêm
_
Hạnh G phúc vỡ tan thật mau
Người vội quên Em đi những ngọt ngào đã trao
Bỏ lại anh C với trái tim vẫn đang còn ngơ ngác
Một thói Cm quen tìm kiếm hình bóng em, giờ D đâu ???
Dòng người G kia thật đông đúc quá
Anh chẳng Em thể tìm thấy lối ra
Chẳng thể níu Am lấy đôi tay đã không còn như trước
Chẳng cần Cm những yêu thương nhỏ bé nơi D anh!
_
Vội vàng G đi về đâu em hơi
Anh lặng Em im cùng những ký E ức hôm nào
Ngày qua vẫn Am đón đưa em trên con đường thân quen
Dòng nhắn Cm tin ta chúc ngủ ngon, mỗi D đêm
_
bao vỗ Bm về ngày nào, cô đơn E anh vẫn bước
_
60

