Tone gốc: C
TT. Thích Chân Quang
Rạng C ngời nắng sớm huy C hoàng
Thầy C từ trên núi về Dm thăm
Một F tình thương lớn chan F hòa
Mọi F người ấm áp yên G vui dạt C dào...
Cùng C nhau cung kính bên C thầy
_
Lời C thầy thanh thoát thương Dm yêu
Mở F đường chân lý an F lành
Cuộc F đời vơi bớt đau G thương... muộn C phiền
_
Cho chúng C con mùa xuân bất Am tận
Tâm chói G7 chang niềm vui rất G gần
Không có F mây trời trong lắng Em ngần
Đây đóa G hoa một lần nở C mãi
_
Như bóng Am đêm chợt tan vỡ Am rồi
Khi tiếng G7 chuông thầy vang giữa G đời
Ai đã F qua một phen sáng Em ngời
Tâm vững Dm tin chẳng bao giờ C vơi
_
Thầy C là cây cao bóng F mát.
Lòng Dm từ bao la bát F ngát
Lời dạy sâu xa cứu G thoát
Mở Am lối đi về vô C cùng
Một Am mảnh đất rất khô Dm khan
Thầy Am về rạng rỡ thênh C thang dịu G dàng
Thầy C là ánh sáng mênh Dm mang
Cuộc Am đời sẽ bớt than F van
Trầm Am hùng đỉnh núi hiên Dm ngang bình C an.
_
Cho chúng C con đường đi giữa Am trời
Tan bóng Am đêm vầng dương chói G ngời
Đây khúc F ca tìm không thấy C lời
Nay bước Dm sang một đời sống C mới
Ai có C tin từ trong lửa Am hồng
Sẽ vẫn Am tươi tỏa hương bất G động
Cuộc sống F vui vượt qua bến C mộng
Bóng dáng G thầy trải khắp hư C không.
_
60

