Tone gốc: D
Samuel Dinh
Mọi xiềng D xích ở trên G con vỡ tan D rồi
Mọi tội D lỗi ở trên G con xóa bôi D rồi
Khi Jesus A đi con D đi khi Ngài A đi ta D đi
Mọi gông Em xích ở trên A con phá tan D rồi
_
Mọi đau D khổ ở trên G con nay không D còn
Sự cứu D rỗi đến với G con bởi Huyết D Ngài
Khi Jesus A đem ánh D sáng con chẳng sợ A chi bóng D tối
Sự sợ Em hãi ở trên A con đánh tan D rồi
_
Sự tăm D tối bởi Danh G Ngài ắt phải D lùi
Jesus D Christ Chúa hiển G vinh con ca D ngợi
Khi Ngài A ban khí D giới con đập A tan bóng D tối
Xiềng tội Em lỗi ở trên A con vỡ tan D rồi
_
Ngợi khen D danh Chúa chí G cao Cha Đời D Đời
Ngài soi D dẫn lối bước G con bởi Ngôi D Lời
Khi Jesus A đem ánh D sáng con chẳng sợ A chi bóng D tối
Sự sợ Em hãi ở trên A con đánh tan D rồi
Xiềng tội Em lỗi ở trên A con vỡ tan D rồi
Mọi gông Em xích ở trên A con phá tan D rồi
_
_
Sin's D power over G me is D broken
Sin's D power over G me is D broken
When Jesus A went I D went when he A went we D went
Sin's D power over G me is D broken
60

