Tone gốc: Am
Lee Phú Quý
_
Trong Em mộng ta đón đưa Am nàng
_
Bên Em ngoài khung cửa hoang Am lạnh
_
Hòa cơn F say nhìn ánh G trăng
Sáng soi Em rồi ngắm bao phồn Am hoa
Một F mình ngồi ngâm G thơ
Nhưng chẳng sao C hết đêm dài trống vắng
Đời F này lạc lõng G thiên nhai
Gần xa Em nay dám hỏi Am câu
Chào cô F nương nàng là G Tú Nhi phải Am không?
_
Hòa cơn F say nhìn ánh G trăng
Sáng soi Em rồi ngắm bao phồn Am hoa
Chẳng F ngủ đợi canh G ba
Đêm dài sao C lắm mơ mộng mê đắm
Nào F mộng nàng về bên G ta
Đợi lâu Em nay mới hỏi Am câu
Chào cô F nương nàng là G Tú Nhi phải Am không?
_
60

