Am Thiên hạ ngàn xưa chỉ phân chính hay tà
Am Thiên cổ dương danh anh hùng trên bia đá
Am Người có chí lớn muốn thống nhất thiên hạ
Am Người chỉ mưu cầu võ học chỉ mình ta!
F Ta chẳng khát G khao hư ảo danh anh Amhùng
F Ta chỉ có mơ G ước sống, sống Am thoả thời trai!
Am Một mình xông pha G giữa chiến trường
F Vẫy vùng mưa tên G muôn vết thương
Am Mạng này phút chốc G hoá vô thường
F Giữa ngàn binh đao, máu và E xương
Am Dù là thiên kiếm G có gãy rời
F Dù là kim giáp có vỡ G đôi
Am Chỉ cần còn sống G giữa đất trời
F Một mình ta đứng trước vạn E quân ngạo Am cười!
Am Danh vọng ngàn xưa chỉ như ánh trăng mờ
Am Ái tình nhân gian chỉ là cơn mơ thoáng
Am Chẳng có ham muốn tái sinh giống phượng hoàng
Am Chỉ muốn sống trọn một cuộc đời của ta