Cánh Đồng Muối


Tone gốc: Am

Hà Di

Am Trắng trơn trời mây vùng nhân giới F nhạt nhoà
Am Tiếng chim đằng xa chợt vang rồi Ftắt
Am Dập dìu gánh muối trên đôi vai Fgầy
Am Mặt trời dưới chân, người không F bóng

_

Am Nước nơi đại dương được phơi nắng Fthành hình
Am Đất nung ngàn năm rồi hoá thành F đá
Am Nhọc nhằn nhân thế mang trên lưng F trần
Am Hoà vào đất G khô, mồ hôi Fnóng

_

Mồ hôi mặn Am hơn muối G
Gánh trên lưng mặt F trời G
Lòng ta mặnAm hơn muối G
Trĩu đôi vai nợ F đời G

_

Am Xương máu thời trẻ G trai hao mòn
Thề rằng F bám đời
G Quyết không rời

_

Am Thân xác này giờ G đây đã sang ngang
F Vẫn còn
G Sống

_

Mồ hôi mặn Am hơn muối G
Gánh trên lưng mặt F trời G
Lòng ta mặnAm hơn muối G
Trĩu đôi vai nợ F đời G

_

C Muối mặn ngàn đời rồi vẫn F thế
CNuôi sự sống ôi ngàn G năm
CSức mạnh lòng người rồi vẫn F thế
Fm Giữa cánh đồng E muối

_

_

_

60

Để lại một bình luận