Tone gốc: C
Whee!
Chết Fm tôi!!! F Phải trốn đi G mau
Thấy anh bây F giờ hơi C khác
Bạn G bè nhìn ngơ ngác
Thấy anh hay C buồn man mác
Nhìn Am hơi xơ xác
Biết đâu tim F này tan nátC
Là G vì anh mới chia C tay
Nếu em không F còn tha C thiết
Chuyện G tình da diết
Nếu em không C cần hay biết
Một người ngồi Am đây mải miết
Nhớ thương em F hoài khôn xiết
Ừ G thì em cứ chia C tay...
Số Fm tôi...cứ mãi F đơn côi G
Sẽ quaFm ...như những thước phim G màu
Thấy anh bây F giờ hơi C khác
Bạn G bè nhìn ngơ ngác
Thấy anh hay C buồn man mác
Nhìn Am hơi xơ xác
Biết đâu tim F này tan nátC
Là G vì anh mới chia C tay
Nếu em không F còn tha C thiết
Chuyện G tình da diết
Nếu em không C cần hay biết
Một người ngồi Am đây mải miết
Nhớ thương em F hoài khôn xiết
Ừ G thì em cứ chia C tay...
Thấy anh bây F giờ hơi khác
Bạn G bè nhìn ngơ ngác
Thấy anh hay C buồn man mác
Nhìn Am hơi xơ xác
Biết đâu tim F này tan nát
Là G vì anh mới chia C tay
(Nếu em không F còn tha thiết
Chuyện G tình da diết
Nếu em không C cần hay biết
Một người ngồi Am đây mải miết
Nhớ thương em F hoài khôn xiết
Ừ G thì em cứ chia C tay...)X2
60

