Tone gốc: C
Nhật
Lam
Anh đông sẽ C đến
Anh sợ mưa sẽ Em rơi
Anh sợ phai bước Am đi
Trong cơn chạng G vạng
Anh là chiếc lá C cuối Em thu
Em là hoa nở Am giữa mùa G xuân
Ta lạc F nhau G một mùa C đông
Sương C đêm đọng Em lại
Trên Am dòng tóc G em
Sao C anh vẫn Em buồn
Thanh xuân ta Am lạc G nhau một mùa C đông
Trời lập C đông, tan sợi tình trên vài mảnh hoa tuyết trắng.
Bầy chim ngủ Em vùi, đâu cất lên điệu chuyền cành da diết lắm.
Và anh cũng Am đã siết chặt, dáng nàng xuân bước chân qua.
Cuối thu G đổ khúc nhạc rì rào em ngàn lần ước ngân nga.
Em đâu C rồi ? Bỏ mặc anh nhàu nát chương thư tình.
Đường vào Em tim em dù băng giá thì vẫn ngát hương "như quỳnh".
Ngày chạng Am vạng, có chàng trai lang thang nơi cuối phố.
Bức tranh "xuân" G thì, "hạ" cọ
Sương đêm C đọng lại nơi suối tóc, biết mai cười khóc ra sao.
Nàng xuân Em về nơi cuối góc đường, khẽ nhìn một chốc qua mau.
Giữa bạc Am ngàn lá vàng bay, muốn níu lại cả bàn tay.
Ta lạc G nhau một mùa đông rồi, niềm thương gửi lại với làn mây.
Còn bài C ca nào anh vẫn hát như thuở thanh xuân mình kề.
Gió xào Em xạc từ chốn xa xăm nghe từng bước chân tình về
Anh là chiếc Am lá thu, em là cơn gió xuân về ngang.
Sương C đêm đọng Em lại
Trên Am dòng tóc G em
Sao C anh vẫn Em buồn
Thanh xuân ta Am lạc G nhau một mùa C đông
Đêm nay anh F lạc G em một bài C ca...
60

